CHUYỆN ĐỜI

   Chuyện đời bao nỗi truân chuyên, 
   hồn thơ bối rối, dòng thơ lạc vần…
   Là người tín hửu, tôi tin 
   Trời cao, Chúa đợi, xót thương phận người.
   Nguyện cầu, nguyện cầu: duy nhất lối đi
   giúp con gặp Chúa, Tình Ngài bao la …
   Bấy giờ con đã biết Cha
   biết Cha thương xót, chữa lành Tâm Linh .

   Thầy giúp con sống đời mình,
   và ban Ơn Phúc cho tình thêm sâu.
   Thâm tâm con muốn sống bằng Tim
   nơi con cất giấu sắt son Lời Thầy :
   ” Chuyện đời là quyển sách hay
   để con tập luyện trưởng thành Đức Tin”.
   Mẹ ơi ! thực thi không chắc nổi, chìm
   bởi con yếu đuối, thân tâm mọn hèn,
   Con cần dựa Mẹ mà đi,
   cần Hồng Ân Chúa cứu con lổi lầm …
   Mùa Chay ! thôi lại Mùa Chay !
   Con xin hối cải, ân cần thiết tha 
   Lòng con vẫn biết thương Cha
   mà sao con lại sa vào Vô Ơn !
   Biết Ơn mới biết Khiêm Nhường
  biết mình lầm lỗi, biết cần sửa sai .
  Khiêm Nhường mới có Lòng Nhân Ái,
  Trái Tim mềm dẫn đến Yêu Thương…
 
  Bây giờ con biết nói gì đây ?
  Cho con bộc lộ lời tràn đáy Tim :
  Mùa Chay ơi hởi Mùa Chay !
  Mùa Chay lại đến : con say Tình Ngài !
 
                                       Đông Khê
Chia sẻ Bài này:

Related posts